Multimedia Đọc Báo in

Thành Manchester ca khúc khải hoàn

10:05, 07/10/2013

Đêm qua, cả hai "đại gia" thành Manchester là MU và Man City đều có được chiến thắng ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Mỗi chiến thắng mang một vẻ khác nhau nhưng đã phần nào xua tan bầu không khí u ám thời gian qua của hai đội bóng này.

Ở chuyến hành quân tới The Light, HLV của MU David Moyes đã mạnh tay gạch tên những ngôi sao có phong độ kém cỏi thời gian qua như Fellaini, Ferdinand hay Young khỏi đội hình. Thay vào đó, tài năng trẻ Adnan Januzaj và Nani trở thành “đôi cánh” mới của MU để hỗ trợ cho bộ đôi tấn công danh tiếng Wayne Rooney - Robin Van Persie.

Dù chỉ phải đá với đội bóng yếu, nhưng MU đã để thủng lưới trước
Dù chỉ phải đá với đội bóng yếu, nhưng MU (phải) đã gặp rất nhiều khó khăn và để thủng lưới trước

Trước đây, Sunderland vốn là kho điểm thực sự cho “Quỷ đỏ” khai thác ở Premier League. Hơn nữa, “mèo đen” còn đang trải qua chuỗi trận tồi tệ khi xếp chót bảng sau 6 vòng đấu với chỉ vẻn vẹn 1 điểm và vừa có sự xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo.

Vậy nhưng MU cũng chẳng khá hơn gì, đến nỗi giới chuyên môn phải nhận xét rằng, đây là thời điểm dễ đánh bại thầy trò David Moyes nhất. Và ở The Light, ngay từ phút thứ 5, mành lưới của De Gea đã bị rung lên.

Từ pha đưa bóng vào không có gì nguy hiểm bên cánh phải của Giaccherini, hết Jones rồi tới thủ quân Vidic phá bóng cực kì hời hợt. Kết quả của cách phòng ngự mơ ngủ này là Gardner đã có bóng và dễ dàng dứt điểm thành bàn ở cự li gần. Một tình huống vô cùng thất vọng của “hòn đá tảng” một thời Vidic bởi lẽ hồi giữa tuần, trung vệ người Serbia cũng đã trực tiếp…“kiến tạo” cho Taison của Shakhtar Donetsk “nổ súng”.

Hàng thủ MU tiếp tục chơi như những kẻ nghiệp dư và trong tình huống “3 đánh 2” ở phút thứ 9, nếu Gardner không quá chần chừ thì hẳn De Gea đã đối mặt với nguy cơ lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Ngược lại, trong nửa giờ đồng hồ thi đấu đầu tiên, số lần lên bóng có nét của MU chỉ đếm trên đầu ngón tay.

MU vẫn có những cơ hội đáng kể như cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm của Januzaj ở phút 17 hay pha đệm bóng ở cự li gần của Nani phút 21 nhưng đều thiếu đi một chút chính xác để làm nên chuyện. Mải mê dâng cao, suýt nữa các vị khách đã phải nhận thêm đòn đau ở phút 34 nếu De Gea không có pha phản xạ xuất thần để cản phá cú đánh đầu hiểm hóc từ Giaccherini.

Thần đồng Januzaj đã cứu MU thoát khỏi một trận thua nữa
Thần đồng Januzaj đã cứu MU thoát khỏi một trận thua nữa

Như thế, hiệp một đã trôi qua trong sự bất lực của các ngôi sao thành Manchester nhưng hiệp hai của trận đấu là một câu chuyện khác. Phút 55, Januzaj trực tiếp khởi xướng đợt tấn công bằng cách đẩy bóng ra cánh trái cho Evra. Hậu vệ người Pháp chuyền ngược lại vào trong cho Januzaj băng xuống dứt điểm căng vào góc xa khiến thủ thành Westwood của Sunderland chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Và chỉ 6 phút sau, thần đồng người Bỉ tiếp tục khiến những CĐV MU ở The Light phát cuồng với bàn thắng thứ hai. Một người cũ của “Quỷ đỏ” là O’Shea đã phá bóng không dứt khoát sau quả tạt bên cánh phải từ chân Nani để bóng tới vị trí của Januzaj trong vòng cấm địa.

Ngay tức khắc, “măng non” 18 tuổi vung chân tung cú vô lê tuyệt đẹp khiến pha bay người của Westwood trở nên vô nghĩa. 2-1 cho MU theo kịch bản khó ai ngờ bởi người hùng của họ lại là Januzaj chứ không phải Rooney hay Van Persie.

Hưng phấn sau khi lật ngược thế cờ, các chân sút của MU liên tục bắn phá khung thành của Sunderland trong những phút sau đó. Lần lượt Rooney (phút 74) và Van Persie (phút 89) đều có cơ hội đối mặt với Westwood nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

David Moyes cũng đưa cả Smalling cùng Valencia vào thay Rafael cùng Januzaj để gia cố hàng thủ. Nhờ đó, tuy không thể lần thứ ba xuyên thủng mành lưới “mèo đen” nhưng việc bảo vệ được thành quả cũng đã giúp MU ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Chiến thắng này giúp thầy trò David Moyes tạm vượt qua khủng hoảng sau hai trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Với 10 điểm sau 7 vòng đấu, Quỷ đỏ tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó Man City lại có một trận đấu dễ dàng hơn dù phải thi đấu trước "khắc tinh" Everton. Đây là trận đấu mà Everton đã tạo ra thế trận không đến nỗi tệ trước Man City, đội bóng xem họ là "khắc tinh" khi phải nhận tới 6 thất bại trong 8 cuộc chạm trán gần nhất trước đó. Vấn đề nằm ở chỗ các vị khách tới từ Merseyside không có trong tay nhiều ngôi sao có thể tự mình tạo ra sự khác biệt như gã nhà giàu thành Manchester.

Cho dù mở được tỷ số trước sau pha băng xuống và dứt điểm của tiền đạo được mượn về từ Chelsea là Romelu Lukaku (16’), Everton đã nhanh chóng đánh mất lợi thế và để cho đối phương lật ngược thế cờ khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Man City đã có chiến thắng thuyết phục trước Everton
Man City (áo xanh nhạt) đã có chiến thắng thuyết phục trước Everton

Nhờ 2 pha lập công của bộ đôi tiền đạo đắt giá Alvaro Negredo (17’) và Sergio Aguero (45’), Man City bước vào hiệp 2 với tâm lý hoàn toàn thoải mái. Đến phút 70, sự hưng phấn của đội chủ nhà đã được cụ thể hóa bằng cú đá phạt đền thành công của Aguero. Bàn thắng có phần may mắn của El Kun (cầu thủ này sút bóng nhẹ và thủ thành Tim Howard đã chạm được tay vào bóng, nhưng lưới của Everton vẫn rung lên lần thứ 3 sau khi bóng dội cột dọc bật vào lưng thủ môn) coi như đã đặt dấu chấm hết cho Everton.

Trong những phút còn lại, các vị khách xuống tinh thần thấy rõ và nếu các cầu thủ Man City dứt điểm tốt hơn thì họ đã có thể tạo ra một cơn mưa bàn thắng. Với chiến thắng vừa rồi, Man City tạm thời leo lên được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm ít hơn so với Arsenal (13 so với 15). Điều đáng tiếc duy nhất với đội chủ nhà là đội trưởng của họ là Vincent Kompany đã dính chấn thương và không rõ khi nào thì anh mới có thể trở lại.

G.N
(Tổng hợp)
 


Ý kiến bạn đọc