Anh Y Đuyên vượt khó, vươn lên làm giàu
Cưới nhau được 3 năm, đến năm 1996, anh Y Đuyên Êban và chị H’Nhơn Niê tách ra ở riêng. Những ngày đầu mới ra riêng, vợ chồng anh gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Cả gia đình có 4 miệng ăn nhưng chỉ trông vào gần 1 ha cà phê; bên cạnh đó, do không có vốn để phát triển kinh tế, kiến thức về trồng trọt còn nhiều hạn chế nên năng suất đạt rất thấp, năm nào cao lắm cũng chỉ thu hoạch được 2,5 tấn cà phê, vì thế cuộc sống quanh năm lam lũ mà không thoát ra được cảnh đói nghèo. Năm 2006, mưa lũ làm cho toàn bộ diện tích cà phê của gia đình anh bị hư hại nặng, phải nhổ lên trồng lại, cuộc sống lại càng thêm túng bấn, có những lúc anh Y Đuyên tưởng như mình không thể vượt qua được...
Với ý chí quyết tâm không để gia đình sống trong cảnh nghèo đói, vợ chồng anh Y Đuyên rất chăm chỉ làm ăn, hễ có thời gian rảnh rỗi là lại đi làm thuê, cuốc mướn cho các hộ dân khác trong buôn, trong xã. Khó khăn dần được khắc phục. Anh còn chịu khó học hỏi áp dụng kỹ thuật vào canh tác, nhờ vậy năng suất cà phê của gia đình anh ngày càng cao, năng suất bình quân đạt 3,5 - 4 tấn/ ha. Ngoài ra, để giảm bớt chi phí đầu tư, anh đã tìm hiểu và học kỹ thuật ủ phân vi sinh bằng vỏ cà phê nên hằng năm tiết kiệm được hàng chục triệu đồng chi phí mua phân bón.
Không chỉ làm giàu cho mình, anh Y Đuyên Êban còn tích cực tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn trong buôn vay vốn phát triển sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để cùng phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Ý kiến bạn đọc