Multimedia Đọc Báo in

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

08:39, 27/03/2012

Năm 1987, ông Lê Thế Linh đưa gia đình từ Thanh Hóa vào thôn 4, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột sinh sống chỉ với hai bàn tay trắng.

Ông Lê Thế Linh chăm sóc cá giống.

Những ngày đầu tiên trên vùng đất mới, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn phải cày thuê cuốc mướn mưu sinh. Nhờ cần cù chịu khó, ông dành dụm mua được một miếng đất nhỏ gần hồ Ea Kao dựng căn nhà tạm rồi khai hoang, trồng trọt. Do đất đai cằn cỗi, nhiều sỏi, trồng cây gì cũng không phát triển, nên cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng. Thấy trồng trọt không hiệu quả ông chuyển hướng sang chăn nuôi. Năm 1991, ông đào ao thả cá, tận dụng nguồn nước tự nhiên dồi dào từ hồ, kết hợp nuôi đan xen các loại cá (cá rô, cá mè, cá trắm). Đến năm 2004 ông cải tạo ao cũ và xây dựng bờ kè bằng bê tông bao phủ. Nhờ tận dụng nguồn nước chảy liên tục từ hồ Ea Kao và chăm sóc đúng kỹ thuật nên cá nuôi nhanh lớn, ít dịch bệnh, đem lại nguồn thu đáng kể. Năm 2008 ông mở rộng diện tích ao nuôi lên 5 sào, đào và xây dựng 3 ao mới, nuôi thêm cá giống, mỗi ao đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Hiện nay, mỗi năm, gia đình ông xuất 2 lứa cá thịt với sản lượng 20 tấn , 4 - 5 lứa cá giống sản lượng gần 2 tấn. Với giá bán bình quân tại ao 30.000 đồng/kg cá thịt, 50.000 đồng/kg cá giống, gia đình ông thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Gần đây, ông còn đầu tư nuôi thêm cá lăng nha đuôi đỏ - một loại cá có giá trị kinh tế cao, đang chuẩn bị thu hoạch lứa đầu tiên.

Bên cạnh đó, ông còn kết hợp chăn nuôi heo, gà, vịt theo mô hình V-A-C tăng thêm thu nhập. Nhờ đó, năm 2011 ông đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông thường xuyên giúp đỡ nhiều hộ trong xã xây dựng mô hình chăn nuôi cá thịt và cá giống để góp phần cải thiện cuộc sống.

Hà Chi


Ý kiến bạn đọc