Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực thoát nghèo của một nông dân

08:34, 23/05/2012

Do có hoàn cảnh quá khó khăn, hằng năm cứ vào vụ thu hoạch cà phê, hồ tiêu..., 3 mẹ con anh Nguyễn Hồng Duy lại kéo nhau từ Quảng Nam lên Dak Lak làm thuê, đến năm 1996, anh quyết định chuyển cả gia đình từ quê Đại Lộc, Quảng Nam vào ở hẳn tại Dak Lak.

Mẹ con anh Duy được cho mượn đất rẫy để dựng ngôi nhà ở tạm tại thôn 1A, xã Ea M’nang (Cư M’gar). Hằng ngày, cả gia đình làm thuê, cuốc mướn trong và ngoài xã, ai gọi gì làm nấy, không nề hà bất cứ việc gì, song cái đói, cái nghèo cứ bám theo mãi. Năm 2006, gia đình anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 8 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, anh Duy đã thuê 5 sào đất của các hộ trong thôn, bước đầu trồng rau xanh và các loại cây ngắn ngày.  Nhờ kinh nghiệm tích lũy được trong những tháng ngày đi làm cho các hộ khác, với 5 sào đất, gia đình anh trồng nhiều loại rau trên cùng một diện tích, đồng thời anh còn tận dụng đất để trồng khảo nghiệm các giống ngô lai mới cho các công ty giống. Nhờ cần cù trong lao động sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu nên cuộc sống gia đình anh dần dần ổn định. Anh Duy lấy vợ, mua được đất thổ cư ở ngay mặt tiền trị giá hơn 60 triệu đồng, hợp đồng dài hạn 3,5 sào cà phê và 5 sào đất màu; mới đây gia đình anh còn xây dựng và chuẩn bị hoàn thành ngôi nhà hơn 180 triệu đồng. Năm 2011 gia đình anh Nguyễn Hồng Duy chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo trong sự vui mừng của gia đình và bà con làng xóm.

Công Phong


Ý kiến bạn đọc