Multimedia Đọc Báo in

Người thanh niên năng động vượt khó

10:16, 25/04/2016

Ở xã Cư Suê, hầu như ai cũng biết đến anh Y Rozal Byă (ở buôn Suốt H’Luốt) bởi nghị lực vượt khó làm giàu.

Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, Y Rozal phải bỏ học giữa chừng để lao động phụ giúp gia đình. Không cam chịu cảnh nghèo khó, nhận thấy nhu cầu xây dựng nhà ở tại địa phương ngày càng cao, Y Rozal đã xin đi làm phụ hồ để học nghề. Nhờ chịu khó học hỏi, từ vị trí người phụ việc, anh đã trở thành một người thợ có tay nghề khá và có thể tự mình đứng ra nhận công trình. Năm 2009, Y Rozal mạnh dạn tập hợp gần 20 thanh niên trong buôn thành lập nên đội xây dựng. Đặt chữ “tín” lên hàng đầu, các công trình do đội thi công đều bảo đảm chất lượng, giá cả lại phải chăng nên ngày càng có nhiều người tìm đến “đặt hàng”. Nếu như trước đây đội xây dựng của Y Rozal chỉ nhận được các công trình trong xã thì nay đã vươn đến những địa phương khác trong và ngoài huyện, như: thị trấn Quảng Phú, Ea Tul (huyện Cư M’gar), xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột), xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn)… Mỗi năm đội của Y Rozal đảm nhận thi công trên 10 công trình nhà ở lớn nhỏ, sau khi trừ hết chi phí đầu tư anh vẫn có thu nhập hơn 100 triệu đồng. Anh Y Rozal Bya chia sẻ: “Công việc làm không xuể. Đối với những công trình nhỏ có diện tích dưới 100 m2 thì đội thi công chừng 1 tháng, những công trình lớn thì thời gian thi công phải lên đến vài tháng, thậm chí cả năm. Hiện nay bình quân thu nhập của các thành viên trong đội xây dựng đạt 5 triệu đồng/tháng”.

Không chỉ làm ăn giỏi, Y Rozal Byă còn là người giàu lòng nhân ái, khi thực hiện các công trình đối với những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bản thân anh đã trích lại 5 - 10 ngày công để giúp cho các hộ gia đình giảm bớt chi phí xây dựng, có thêm điều kiện mua sắm thêm các vật dụng sinh hoạt….

         Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc