Multimedia Đọc Báo in

Hiến máu nhân đạo cũng là niềm vui

10:28, 14/06/2010

10 lần trực tiếp hiến máu tình nguyện và trung bình mỗi năm vận động trên 300 đơn vị máu, anh Phan Quang Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh vinh dự là đại biểu duy nhất của tỉnh tham gia Chương trình “Hành trình trái tim Việt Nam” năm 2010 được tổ chức tại Hà Nội nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14-6).

Phan Quang Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh.
Phan Quang Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh.

Công tác hiến máu tình nguyện đã “bén duyên” với Ngọc khi đang là giáo viên Trường THPT Bù Đăng (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Ngọc kể: “Hôm ấy, mình và hơn 100 đoàn viên thanh niên trong trường tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó không ít học sinh lần đầu tiên đi cho máu nên rất lo lắng. Hiểu được tâm trạng của các em, mình xung phong hiến đầu tiên. Sau khi thấy thầy Ngọc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, các em đã mạnh dạn cho trên 100 đơn vị, đưa Trường THPT Bù Đăng trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện. Lần khác, khi anh và các đồng nghiệp đang soạn giáo án chuẩn bị cho tiết dạy hôm sau, thì nhận được tin báo của Hội Chữ thập đỏ huyện Bù Đăng có một sản phụ đang cấp cứu trong Bệnh viện rất cần máu để phẫu thuật. Không chút ngần ngại, Ngọc đã chạy xe máy trong đêm để tiếp máu cho bệnh nhân. Sản phụ và em bé đã được cứu sống, điều này đem đến cho Ngọc một niềm vui nho nhỏ. “Không ít thầy, cô giáo ở trường, thấy mình cứ đi hiến máu nói: “lại lo chuyện bao đồng” nhưng khi được giải thích cặn kẽ và chứng thực việc làm ý nghĩa nhân đạo, họ đã cùng mình đi hiến máu”.    
 
Ban đầu cũng chỉ định tham gia hiến máu cho có phong trào, nhưng sau lần cứu sống sản phụ và em bé ấy, mình nghĩ, hiến máu là việc làm hết sức bình thường, lại có một ý nghĩa nhân văn cao cả”. Suy nghĩ này, Ngọc đã chia sẻ với đoàn viên thanh niên khi về công tác tại Cơ quan Dân – Chính - Đảng tỉnh và nhận được sự đồng tình của mọi người. Nhờ đó, số lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo ngày càng đông, trung bình mỗi năm hơn 300 đơn vị. Không dừng lại ở đó, anh Ngọc còn vận động khoảng 400 đoàn viên thanh niên trong Khối đăng ký làm thành viên “Ngân hàng máu sống”, sẵn lòng hiến máu đột xuất cứu người bệnh qua khỏi cơn nguy kịch.
Nguyên Hoa

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.