Multimedia Đọc Báo in

Học Bác từ trong suy nghĩ đến việc làm

21:22, 02/10/2012

Chuyển biến từ trong nhận thức mà có những hành động cụ thể, thiết thực. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc sống ngày càng có nhiều suy nghĩ và việc làm đẹp, ý nghĩa...

Yêu thương để sống có ích

Bao nhiêu năm gắn bó với công tác xã hội nhân đạo từ thiện là bấy nhiêu năm ông Lê Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh được trải nghiệm và đồng cảm với rất nhiều hoàn cảnh éo le, cơ cực. Có dịp cùng ông đi thăm những nạn nhân chất độc da cam/điôxin, ông bảo có lẽ chẳng thể đem lên mà cân, đong, đo, đếm xem ai khổ hơn ai, số phận nào đáng thương hơn số phận nào. Cảm thương do những cảnh đời bất hạnh, ông Hồng đã từng tâm sự với cánh phóng viên chúng tôi: Giá kể những thanh niên phá phách, đua đòi được chứng kiến những nỗi đau da cam này có lẽ họ sẽ nghĩ khác mà sống có ích hơn. Còn mọi toan tính, bon chen, hẹp hòi, đố kỵ về địa vị, tiền tài trong cuộc đời dường như trở nên vô nghĩa. Bởi một nguyên lý rất giản dị rằng làm mẹ làm cha ai chẳng muốn con cái mình khỏe mạnh. Con ốm con đau đã mất ăn mất ngủ, vậy mà nửa thế kỷ qua, biết bao ông bố mà mẹ đã âm thầm, gồng mình lên chống chọi với nỗi đau da cam đeo đẳng. Nuôi con mà không thấy tương lai và chỉ lo mình chết trước sẽ không có người chăm chút cho con, dù sự tồn tại của những đứa con ấy có khi chỉ là hình hài, chỉ là đời sống thực vật.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Xuân Hồng thăm các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Xuân Hồng thăm các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.

Lắng nghe những tâm sự của ông Hồng mà xót xa, cảm thương cho những phận đời bất hạnh. Cũng thêm buồn lòng vì đâu đó vẫn còn những lời giáo huấn suông, những căn bệnh phô trương, hình thức. Học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, có lẽ cội rễ để làm cuộc sống tốt đẹp hơn lên chính là một trái tim yêu thương. 

Không để cái cá nhân lên cao quá

Nói về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, bà Lâm Thị Nguyệt Quế, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột thẳng thắn:  Công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng từ rất lâu rồi. Chúng ta đã có Pháp lệnh về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng,… tuy nhiên tình trạng tham nhũng vẫn còn xảy ra với nhiều vụ việc nghiêm trọng, và càng ngày càng có những biểu hiện tinh vi, phức tạp, ở nhiều cấp, nhiều ngành. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, làm cho thật kiên quyết, xử lý thật nghiêm; việc quản lý cán bộ, đảng viên phải thật chặt chẽ và bản thân mỗi người cũng cần tự rèn luyện đạo đức của mình, không để cái cá nhân lên cao quá. Có thể nói, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng chính là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống chủ nghĩa cơ hội…

Vừa là một người dân, vừa là đảng viên và hiện đang công tác trong một tổ chức xã hội của phường nên bà cũng thường xuyên được tiếp cận các thông tin cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của người dân. Trong đó một điều dễ nhận thấy là một số đảng viên “ít nói”... Bên cạnh đó việc kê khai tài sản còn khá hình thức, hằng năm cả nước có trên 100.000 cán bộ công chức thuộc diện kê khai tài sản, nhưng việc kê khai tài sản dường như vẫn làm rồi để đó mà ít có việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chưa công khai tài sản với nơi công tác và nơi cư trú.

Người làm “cầu nối” giữa “ý Đảng, lòng dân”

Gắn bó với bà con trong nhiều năm qua, ông Lê Văn Mão, Trưởng thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin hiểu rằng phải thật sự gần gũi, gắn bó với bà con thì công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng mới đạt hiệu quả cao. Ông chia sẻ, một khi bà con đã tin tưởng thì họ sẽ đồng lòng hỗ trợ mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tình làng nghĩa xóm, thắt chặt mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cứ nghĩ thôn chỉ là đơn vị hành chính nhỏ, vậy mà, làm trưởng thôn, tưởng dễ mà không dễ… Chẳng hạn, trong công tác tuyên truyền, theo ông phải nói sao cho thật dễ hiểu thì người ta sẽ… chịu khó nghe. Do vậy, một mặt ông vận động bà con, mặt khác chứng minh ngay bằng việc làm của mình. Chuyện vận động bà con trong thôn chú tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo là một ví dụ. Nhờ sự ưu đãi, quan tâm của Nhà nước đối với hộ nghèo mà một số hộ nằm trong diện được hỗ trợ dù hiện kinh tế đã khấm khá hơn trước vẫn kiên quyết không chịu… thoát nghèo để được hưởng lâu chế độ này! Thế là, ông phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người, đến từng nhà, lựa thời cơ, rồi khéo léo dẫn dắt câu chuyện, phân tích để người ta hiểu rõ, hiểu đúng về chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với từng đối tượng, thấy cái lợi để bà con tự nguyện thoát nghèo, phấn đấu vươn lên làm ăn...

Nhờ đó, thôn 8 có 155 hộ, hiện còn 25 hộ nghèo, trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm 4%, số hộ khá, giàu trong thôn ngày một tăng. Không dừng lại đó, từ những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt như thăm hỏi bà con làm ăn ra sao, động viên, giúp đỡ mỗi khi trong thôn xóm có người ốm đau hay gặp khó khăn, hòa giải những bất đồng, hiểu lầm nảy sinh trong chòm xóm, người trưởng thôn này ngày càng tạo được nhiều tin yêu với bà con địa phương.

Đàm – Anh – Lan


Ý kiến bạn đọc