Multimedia Đọc Báo in

Vượt qua số phận để xây dựng cuộc sống hạnh phúc

08:26, 06/06/2015
Anh Dương Văn Hiếu và chị Hoàng Thị Đông (người dân tộc Tày, ở thôn Việt Thắng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) đều bị dị tật bẩm sinh. Anh Hiếu bị câm điếc, còn chị Đông có một khối u ở xương bả vai bên lưng phải.

Đồng cảm vì cùng cảnh ngộ, anh Hiếu và chị Đông yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Hai bên gia đình cha mẹ đều nghèo, bản thân bị dị tật nên vợ chồng anh Hiếu, chị Đông bắt đầu cuộc sống riêng với vô vàn khó khăn. Anh chị cố gắng lao động nhưng đói nghèo vẫn mãi đeo bám. Thiếu thốn nhưng tổ ấm của anh chị luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, nhất là khi hai cô con gái lần lượt ra đời.

Năm 2012,  anh Hiếu, chị Đông chuyển tới lập nghiệp tại thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar). Có chút vốn liếng, anh chị mua được 500 m2 đất để cất một căn nhà gỗ nhỏ ở tạm. Hằng ngày, anh chị đi làm thuê làm mướn để trang trải cuộc sống, chăn nuôi thêm gà vịt. Nhờ chăm chỉ, tằn tiện, hai năm sau, vợ chồng anh Hiếu mua được 3 sào rẫy để canh tác. Ngày ngày, đôi vợ chồng khuyết tật cùng nhau ra rẫy, ai cần thì lại tranh thủ đi làm để kiếm thêm thu nhập. Dù khuyết tật, sức lao động có hạn nhưng cả hai vợ chồng đều siêng năng, không nề hà bất cứ công việc gì; lại chăm sóc chu đáo cha mẹ già và hai cô con gái nhỏ. Niềm hạnh phúc của anh chị là hai cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh, cô con gái đầu Dương Bích Ngọc hiện đang học tiểu học, cô út Dương Mỹ Lệ học mẫu giáo.

Dù sinh ra không may mắn như người khác nhưng vợ chồng anh Hiếu, chị Đông vẫn từng bước vượt qua khó khăn, tự đứng lên bằng chính đôi chân, sức lao động của mình, tự tạo lập cho mình một gia đình hạnh phúc. Gia đình anh chị là một tấm gương đẹp cho nhiều người khác noi theo.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc