Multimedia Đọc Báo in

Một cơ sở giết mổ gia súc tái phạm bơm nước bẩn vào trâu, bò

14:56, 21/01/2015
Vừa qua, tại Công ty Thương mại dịch vụ Minh Long ở thôn 1, xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) do ông Nguyễn Duy Do (SN 1960) trú tại địa chỉ trên làm Giám đốc, Đội Cảnh sát Môi trường – Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vẹn (SN 1982, quê ở Nghệ An, tạm trú ở tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) đang bơm nước bẩn vào bụng 2 con trâu và 3 con bò.
 
Vẹn khai được ông Nguyễn Quyết Tú (SN 1978, ở phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) thuê với giá 300.000 đồng/ngày. Còn Tú thì thừa nhận để tăng lợi nhuận, y đã gian lận khách hàng và người tiêu dùng bằng cách sai Vẹn bơm nước bẩn vào bụng trâu, bò để cho nước ngấm vào thịt rồi giết trâu, bò lấy thịt bán cho các đầu mối đem đi tiêu thụ ở các nơi trong tỉnh. Riêng Nguyễn Duy Do thì thu phí các chủ gia súc từ việc giết mổ trâu, bò, heo tại lò mổ của mình. Còn vợ Do thì mua thịt của các chủ gia súc đem đi bán lại nên vì lợi nhuận mà làm ngơ, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật nói trên.

Điều đáng nói là, trước đó, vào tháng 11-2014, cũng tại Công ty Thương mại dịch vụ Minh Long, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang Vẹn và một đối tượng khác đang bơm nước bẩn vào bụng trâu, bò và đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 17 triệu đồng đối với Nguyễn Duy Do và các đối tượng liên quan. Vậy nhưng, sau đó Nguyễn Duy Do và đối tượng Nguyễn Văn Vẹn vẫn bất chấp, tiếp tục vi phạm.

T. T


Ý kiến bạn đọc


Khát vọng bứt phá, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc
Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, là dấu mốc lịch sử quan trọng: Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên; khẳng định quyết tâm, khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.