Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc VFF SONHA Cup 2010, không chỉ là chuyện “trắng tay”

09:36, 08/11/2010
Như vậy VFF SONHA Cup 2010, giải đấu tập huấn cuối cùng của Đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á đã kết thúc. Với vị trí cuối bảng, Đội tuyển Việt Nam đã không chỉ phải trắng tay mà còn đối mặt với nhiều vấn đề khác.
Để thua CHDCND Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng của giải, tuyển Việt Nam đã nâng tổng số trận không biết mùi thắng lợi lên con số 7 liên tiếp. Trong đó, đội bóng của thầy “Tô” phải nhận tới 13 bàn thua và chỉ ghi được 3 bàn thắng. Một thông số đủ phản ánh một phần phong độ không tốt, cùng những rủi ro đang chờ đợi Đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2010. Không còn ai nhận ra hình ảnh của những nhà vô địch Đông Nam Á cách đây 2 năm, thay vào đó, người ta có cảm giác đội bóng của ông Calisto đang lâm vào một cuộc khủng hoảng có thể nói là nghiêm trọng mà chính thầy phù thủy Calisto cũng chưa biết cách giải quyết. Dường như có bao nhiêu thực lực, bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu đường binh, ông Calisto đều đã dùng hết cả nhưng chẳng mang lại kết quả gì đáng kể. Ngoài ra, thất bại ở giải đấu này cùng những thất bại liên tiếp trước đó đã đẩy tinh thần của các tuyển thủ xuống rất thấp.
Tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam sau giải đấu này là điều hết sức đáng ngại
Tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam sau giải đấu này là điều hết sức đáng ngại
Có chuyên gia đã nhận định rất hay rằng, không đâu tổ chức như ở bóng đá Việt Nam, bởi VFF SONHA Cup 2010 là “giải không ra giải mà tập huấn cũng chẳng phải tập huấn”. Và, không ai lại mời đối thủ trực tiếp của mình để giao hữu trước một giải đấu lớn cả. Quả thực, trước một giải đấu quan trọng nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn phải căng mình ra đá để có thể dính chấn thương bất cứ lúc nào. Hơn thế, với tư cách tham dự một “giải đấu” thì các cầu thủ sẽ chịu áp lực tâm lý vô cùng nặng nề nếu không thi đấu thành công. Kế đến, lại còn phơi bày tất cả những điểm yếu – mạnh cho đối thủ của mình. Quả thực, từ hàng ghế VIP sân Mỹ Đình, chắc chắn ông Avramovic, HLV của Singapore đã nhìn rõ những miếng tấn công của Đội tuyển Việt Nam và chắc chắn cũng nhìn ra những sơ hở chết người của hàng thủ Việt Nam. Thế nên không ngoa nếu nói rằng qua 3 lượt đấu ở VFF Sơn Hà Cup năm nay, những gì của Đội tuyển Việt Nam, ông Avramovic đều đã… thuộc làu. Thất bại của Đội tuyển Việt Nam chắc chắn cũng khiến tinh thần, sự tự tin của các cầu thủ Singapore thêm lên cao hơn bởi sự thành công của họ ở giải đấu này. Tính tổng cộng, HLV Avramovic vắng tới 12 trụ cột vì tham dự ASIAD 16, hoặc bận thi đấu cho CLB. Nhưng Singapore vẫn thi đấu rất ấn tượng với thành tích đánh bại U23 Hàn Quốc, thua sít sao CHDCND Triều Tiên và cầm hòa Việt Nam.
 
Bảo vệ ngôi “Vua” tại AFF Cup 2010 mới là đích phấn đấu quan trọng nhất của Đội tuyển Việt Nam trong năm nay. Điều người hâm mộ chờ đợi ở giải giao hữu vừa kết thúc là muốn chứng kiến Đội tuyển Việt Nam trình làng một lối chơi chắc chắn, cùng tinh thần thi đấu có thể chấp nhận được. Thế nhưng những gì diễn ra càng làm cho người hâm mộ thêm lo lắng cho đội tuyển của mình.
G.N

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.