“Khán giả Dak Lak là số 1”
Đó là nhận xét của ông Lê Thân Minh Châu, Trưởng đoàn bóng chuyền Australia tại Giải Bóng chuyền Nữ Quốc tế VTV - Sun Group Cup 2011. Đây là lần thứ ba ông dẫn đầu đội bóng chuyền Australia sang Việt Nam thi đấu và là lần thứ hai ông có mặt tại Dak Lak để tham dự giải đấu này và ông hoàn toàn bất ngờ với sự hâm mộ của người dân nơi đây.
Tại Australia, mặc dù có Giải vô địch quốc gia, nhưng bóng chuyền không phải là môn thể thao được ưa thích (người Australia chủ yếu yêu mến môn Quần vợt, Bóng bầu dục, Bóng đá) nên số lượng cổ động viên theo dõi mỗi trận đấu bóng chuyền thường khá ít. Thế nên khi chứng kiến người hâm mộ Dak Lak đến kín nhà thi đấu và cổ vũ hết mình cho các đội bóng khiến ông và các thành viên trong đoàn không khỏi bất ngờ. Ông Châu cho biết, đến Dak Lak lần này có hai cầu thủ lần thứ hai có mặt. Qua lời kể của hai VĐV này về sự cuồng nhiệt của khán giả Dak Lak, các thành viên trong đội cực kỳ phấn khích và nóng lòng muốn được đặt chân đến TP. Buôn Ma Thuột. Quả thực, người hâm mộ bóng chuyền Dak Lak đã là một phần không thể thiếu làm nên sự thành công cho VTV Cúp mỗi khi được tổ chức tại thành phố cao nguyên này.
Khán giả Dak Lak cổ vũ trong một trận đấu. |
Những tưởng sau ba lần tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột, lượng khán giả đến sân sẽ giảm đi nhưng đến thời điểm này có thể nói rằng, Giải Bóng chuyền Nữ Quốc tế VTV - Sun Group Cup 2011 lại là một giải đấu thành công của các nhà tổ chức trong việc thu hút người hâm mộ.
Ý kiến bạn đọc