Multimedia Đọc Báo in

Đừng đánh mất sự hồn nhiên, trong sáng của các em

10:35, 15/06/2012

Hơn 10 năm nay, Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các em nhỏ mỗi dịp hè về. Và người hâm mộ môn thể thao Vua lại được sống trong bầu không khí nhộn nhịp, sôi động, đầy cảm xúc. Các cầu thủ “nhí” mỗi khi ra sân thi đấu luôn thể hiện tài năng và muốn chinh phục người hâm mộ bằng chính lối chơi bóng đầy ngẫu hứng, mang đậm chất trẻ thơ. Thế nhưng, tất cả những gì tạo nên vẻ đẹp của bóng đá tuổi thơ dường như đã không còn mà thay vào đó là sự toan tính, những trò “diễn” của người lớn. Vì chạy theo thành tích, nhiều đội bóng đã gian lận tuổi cầu thủ của mình, đưa đến dự giải những cầu thủ tuổi thực lớn hơn quy định. Vì vậy, mỗi khi giải đấu diễn ra, các nhà chức trách lại đau đầu chuyện gian lận tuổi tác. Chính những hành động tưởng như nhỏ đó đã làm cho sân chơi này vốn trong lành nay trở nên hoen ố. Còn nhớ, mùa bóng 2011 tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột, SHB Đà Nẵng đã bị hủy toàn bộ kết quả thi đấu và không được tiếp tục dự giải vì một cầu thủ “quá tuổi cho phép”. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội Đà Nẵng cho rằng họ bị Ban tổ chức xử oan nên giải năm nay họ “tự ái” xin rút khỏi giải đấu.

Đành rằng, bóng đá phải có sự tính toán nhưng ở sân chơi của thiếu nhi không thể có và không cần điều ấy. Đừng vì thành tích, danh dự cục bộ mà đánh mất đi sự hồn nhiên, trong sáng trong tâm hồn trẻ! Hãy giữ tuổi thơ đúng nghĩa cho các em để khi được khoác áo ra sân thi đấu thể hiện một lối chơi trong sáng, hồn nhiên, không toan tính.

Hóa Châu


Ý kiến bạn đọc