Multimedia Đọc Báo in

Giấc mơ dang dở

07:45, 22/05/2014

Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam đã tan vỡ sau thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận play-off Asian Cup vào tối qua (21-5). Cơ hội quý báu đã trôi qua và khó lặp lại, nhưng vẫn thương và quý trọng những cô gái đã hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Không khí hân hoan và sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất đã không thể giúp các cô gái chủ nhà Việt Nam thực hiện được ước mơ cháy bỏng dự World Cup bóng đá nữ tại Canada năm tới. Với thất bại tại trận chung kết SEA Games 27, một lần nữa, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị các cô gái Thái Lan vượt qua trong sự tiếc nuối và kỳ vọng của người hâm mộ.

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi khá chặt chẽ trong hiệp một
Đội tuyển nữ Việt Nam chơi khá chặt chẽ trong hiệp một

Trước trận đấu này, cả 2 vị HLV trưởng của 2 đội đều đánh giá: Chiến thắng cho mỗi bên là 50:50. Do hai đội đã quá hiểu nhau về lối chơi và có trình độ tương đương, nên đội nào tận dụng được cơ hội sẽ đoạt suất thứ năm của khu vực châu Á tham dự ngày hội bóng đá thế giới của phái nữ. Và thực sự trong trận đấu chiều nay, mặc dù làm khách và có thời gian được nghỉ ít hơn 1 ngày, nhưng các cô gái xứ Chùa Vàng đã làm tốt hơn trong việc tận dụng cơ hội để chuyển thành 2 bàn thắng trong hiệp 2 từ những sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam. Bên cạnh đó, kỹ - chiến thuật và tâm lý thi đấu của các cô gái Thái Lan cũng nhỉnh hơn so với các cô gái chủ nhà. Họ thi đấu chắc chắn, điều phối tốc độ trận đấu tốt trước sự hưng phấn và sức ép không chỉ của 11 cầu thủ áo đỏ mà còn từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân.

Trở lại diễn biến trận đấu này, Đội tuyển nữ Việt Nam chung thủy với lối chơi phòng ngự phản công và đặt niềm hy vọng vào những pha phản công chớp nhoáng với kinh nghiệm của Minh Nguyệt, sự mạnh mẽ của Thanh Hương. HLV Trần Vân Phát áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 cho Đội tuyển nữ Việt Nam ở trận play-off  với Thái Lan và cách bố trí hệ thống phòng ngự số đông giúp các cầu thủ áo đỏ bọc lót cho nhau rất tốt.

Trong cả hiệp 1, Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành được một quả phạt góc và 2 cú sút về phía khung thành đối phương. Người Thái cũng chỉ tạo được những tình huống nguy hiểm, chứ không thể ghi được bàn thắng, mặc dù họ cầm nhiều bóng hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Kiều Trinh.

Minh Nguyệt bị vô hiệu hóa ở trận đấu này, hàng công Việt Nam chơi bế tắc
Minh Nguyệt bị vô hiệu hóa ở trận đấu này, hàng công Việt Nam chơi bế tắc

Đã trở thành phong cách, Thái Lan luôn ào lên tấn công dồn dập ở đầu hiệp 2 trong cả 3 trận ở VCK giải vô địch nữ châu Á năm nay và chiến thuật ấy phát huy tốt ở trận đấu với Đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 48, một mình Kanjana Sungngoen đột phá qua 3 hậu vệ Việt Nam trước khi băng xuống lạnh lùng hạ Kiều Trinh, mở tỷ số cho Thái Lan.

Bị thủng lưới trước, Đội tuyển nữ Việt Nam đành phải dâng lên tấn công và chấp nhận rủi ro từ những pha phản công của đối thủ. HLV Trần Vân Phát đưa ra quyết định bất ngờ khi rút thủ quân Lê Thị Thương ra nghỉ và người thay thế là Tuyết Dung – cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt, đặc biệt là sự uy lực từ những pha sút xa. Phút 60, từ pha bấm bóng khó chịu của Tuyết Dung, Thanh Hương rất nhanh lấy bóng từ pha bóng khống chế hỏng của đối thủ nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng, tiền đạo đội Việt Nam không đánh bại được thủ môn Boonsing.

Nhưng khi sự thay đổi của chúng ta chưa kịp phát huy hiệu quả, Thái Lan có bàn thắng thứ 2. Phút 65, từ pha lên bóng ở biên phải, Kanjana Sungngoen tạt bóng hỏng nhưng bất ngờ biến thành pha dứt điểm hiểm hóc vào lưới Đội tuyển nữ Việt Nam, bất chấp thủ môn Kiều Trinh đã cố gắng hết sức để hóa giải. Tiếp tục dâng lên tấn công, phút 72, Minh Nguyệt nhảy múa trong vòng vây của 4 cái bóng áo xanh trước khi dứt điểm quyết đoán nhưng không đánh bại được thủ môn Waraporn Boonsing.

Việt Nam tạm biệt giấc mơ World Cup
Việt Nam tạm biệt giấc mơ World Cup

Tới phút 86, Đội tuyển nữ Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi Tuyết Dung thực hiện cú sút cực kỳ đẳng cấp bằng chân trái, bóng vẽ lên không trung một đường cong hoàn hảo trước khi bay vào góc chết. Với siêu phẩm của Tuyết Dung, niềm hy vọng World Cup của Việt Nam được tái sinh. Đúng phút 90, Nguyễn Thị Nhung đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm, bóng cắt ngang khung thành, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho những cô gái của chúng ta.

Thua đau đớn 1-2 ở trận đấu lịch sử này, đội tuyển nữ Việt Nam đã tan vỡ giấc mơ dự World Cup 2015, thất bại một phần do chúng ta quá thiếu về bản lĩnh khi nhập cuộc. Với Thái Lan, tấm vé thứ 5 đại diện cho châu Á đến Canada sang năm dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng, bởi đội khách đã chơi hay hơn trên sân Thống Nhất.

Khá bất ngờ là HLV Trần Vân Phát của Đội tuyển nữ Việt Nam lại cho rằng chính áp lực từ khán giả nhà là một trong những nguyên nhân thất bại của đội. Ngoài ra, ông Phát cũng tiết lộ có thể ông sẽ không ký tiếp hợp đồng với VFF.

“Đội tuyển Việt Nam có một hiệp 1 thi đấu không tốt, điều này đến từ áp lực quá lớn từ khán giả nhà. Các cầu thủ không thể hiện được những gì mà họ đã tập” – HLV Trần Vân Phát của Đội tuyển nữ Việt Nam đã mở đầu lời giải thích cho thất bại mà ông vừa nhận theo cách như thế.

“Hiệp 2, tôi có điều chỉnh về mặt tâm lý cho toàn đội, nhưng bàn thua quá sớm, ngay phút 2 của hiệp đấu này khiến cho chúng ta càng rơi vào thế khó. Trong tình huống thua bàn, 3 trung vệ của đội Việt Nam không bắt nổi 1 tiền đạo của Thái Lan” – vị HLV trưởng của đội chủ nhà nói thêm.

Cũng thật là lạ là HLV Trần Vân Phát lại đánh giá rằng việc thi đấu trên sân nhà, giữa biển người của sân Thống Nhất lại là… bất lợi cho các cô gái của chúng ta. Ông Phát nói: “Việc thi đấu trên sân nhà khiến các cầu thủ chịu áp lức quá lớn. Có thể hình dung nôm na như thế này: Trước cửa nhà bạn, ai cũng muốn thắng, anh em, người thân, hàng xóm mong bạn thắng, nên áp lực dồn lên vai bạn càng lớn, rồi bạn khó đá”.

“Thái Lan tập trung dài hạn hơn chúng ta, nên họ ăn ý hơn. Cầu thủ Thái Lan có có kỹ thuật, chiến thuật tốt hơn đội Việt Nam” – vị HLV người Trung Quốc đang dẫn dắt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói thêm.

Còn về sự sa sút của đội tuyển nữ Việt Nam so với Thái Lan, khiến chúng ta thất thế trước họ trong những năm gần đây, HLV Trần Vân Phát cho rằng: “Thái Lan vốn là đối thủ quen mặt với Việt Nam. Từ năm 2009 trở về trước, chúng ta mạnh hơn họ. Nhưng từ năm 2010 trở về sau, họ nhỉnh hơn chúng ta. Cái hơn rõ nhất là về kỹ - chiến thuật”.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Sau mỗi thất bại, chúng ta chắc chắn có rất nhiều bài học, nhất là bài học về kỹ thuật, chiến thuật. Tôi cũng mong là chúng ta hãy hành động, thay vì chỉ nói suông” – vẫn là lời ông Phát.

Một thông tin khác được HLV Trần Vân Phát tiết lộ là ông chưa chắc sẽ tiếp tục công việc ở Đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Phát nói: “Tháng 6 này, hợp đồng cũ giữa tôi và VFF sẽ kết thúc. Có thể tôi sẽ không gắn bó với bóng đá Việt Nam nữa. Dù vậy, tôi vẫn sẽ làm việc với VFF để bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới hoạt động thế nào cho đúng đắn”.

G.N
(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc