Vòng 9 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia-Kienlongbank 2014: Thêm ngoại binh, Dak Lak có trận thắng đầu tiên trên sân nhà
Chiều 24-5, trên khắp các sân cỏ cả nước, Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia-Kienlongbank 2014 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 9. Trên sân nhà Buôn Ma Thuột, Dak Lak tiếp đón đối thủ đến từ Thủ đô – CLB bóng đá Hà Nội.
Lượt đi trên sân Hàng Đẫy hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và trong trận đấu chiều nay trên sân Buôn Ma Thuột đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi.
Hai đội bóng Dak Lak (trái) và Hà Nội làm thủ tục trước giờ thi đấu. |
Ở trận đấu này, Dak Lak có màn ra mắt của 2 ngoại binh mới được đưa về sân Buôn Ma Thuột, đó là Abubakar Mahadi (3)-quốc tịch Ghana và Speranza Giovani (16)-quốc tịch Italia. Chính sự có mặt của 2 cầu thủ này trên sân đã khiến cho lối chơi của chủ nhà Dak Lak trở nên thanh thoát hơn trong những tình huống lên bóng.
Tuy nhiên, đội khách CLB Hà Nội đã lựa chọn chiến thuật tấn công phủ đầu đối phương bằng sự càn lướt của 2 ngoại binh cao to là Ekpe AnieKan Okon (14), Kavin Elroy Bryan (99) và họ đã thành công. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, từ một pha tấn công bên phía hành lang cánh phải, Ngân Văn Đại (29) đã mở tỷ số cho đội khách bằng 1 pha xử lý rất kỹ thuật. Nhận bàn thua khá sớm khiến các cầu thủ đội chủ nhà bừng tỉnh, liên tiếp ở những phút tiếp theo Dak Lak đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn san hòa cách biệt và những nỗ lực đó của đội chủ nhà cũng được đền đáp. Phút thứ 17 của trận đấu, từ quả phạt cố định ngoài vòng 16m50, bóng được treo vào vòng cấm địa, tiền vệ đội trưởng Lê Viết Mẫn (7) băng vào đệm bóng cận thành san bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà Dak Lak.
Sự có mặt của ngoại binh Abubakar Mahadi (áo đỏ)-quốc tịch Ghana trong đội hình đã khiến cho lối chơi của chủ nhà Dak Lak thanh thoát hơn trong các tình huống lên bóng. |
Có bàn thắng san hòa cách biệt, tinh thần thi đấu của đội Dak Lak được đẩy lên cao và chỉ sau khi có bàn thắng đầu tiên khoảng 4 phút Dak Lak đã có bàn thắng thứ 2. Từ quả phạt cố định cách khung thành đội Hà Nội chừng 30 mét, tiền vệ Nguyễn Văn Ngọ (23) đã thực hiện một cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc xa khung thành khiến thủ môn đội Hà Nội đứng chôn chân. Dẫn trước đối phương với tỷ số 2-1 nên những phút sau đó của hiệp 1, Dak Lak lùi sâu về phần sân nhà và nhường thế trận cho Hà Nội nhưng đội khách không thể ghi bàn. 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 1 khép lại, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà Dak Lak.
Sang hiệp 2, đội khách Hà Nội đã chơi quyết tâm hơn và tạo ra được 1 vài pha bóng sóng gió trước khung thành Ngô Văn Nhựt. Và điều gì đến đã đến, khi hiệp thi đấu thứ hai mới trôi qua được 2 phút, một lần nữa Ngân Văn Đại (29) đã có cú đúp san bằng cách biệt cho đội khách. Những phút thi đấu tiếp theo hai đội chủ động chơi chậm lại hòng bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, ở phút 69 của trận đấu, Ekpe Aniekan Okon (14) phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương và trọng tài Trần Xuân Nguyện đã rút thẻ vàng thứ 2 tước quyền thi đấu của ngoại binh của Hà Nội. Trong khoảng 20 phút thi đấu cuối trận, với lợi thế hơn người Dak Lak đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhưng trong 1 ngày kém duyên, các chân sút chủ nhà đều bỏ lỡ. Phải đợi đến phút 90+3 của trận đấu, Đỗ Thanh Sang (18) đã bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2 cho chủ nhà Dak Lak. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Dak Lak đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Buôn Ma Thuột ở giải hạng Nhất. |
Với kết quả này, Dak Lak tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Kết quả các trận đấu khác: Trên sân Ninh Thuận: Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam-TP. Hồ Chí Minh: 1-0; trên sân Cần Thơ: Xổ số Kiến thiết Cần Thơ -TĐCS Đồng Tháp: 2 – 1; trên sân Tây Ninh: Xi măng Fico Tây Ninh-CLB Bóng đá Huế: 1 – 3.
*Vòng thứ 10 (diễn ra ngày 31-5), Dak Lak tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Buôn Ma Thuột khi tiếp đón đội bóng đến từ thành phố biển Nha Trang - Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam.
Thế Hùng
Ý kiến bạn đọc