Multimedia Đọc Báo in

Nhạc sĩ Hoàng Hòa và bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”

21:19, 11/07/2010

Hầu hết đoàn viên thanh niên đều quen thuộc với những câu hát: “Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do… Đi lên thanh niên làm theo lời Bác. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên…”.
Người sáng tác bài hát đó chính là nhạc sĩ Hoàng Hòa. Ông sinh năm 1930, tại Đông Quang, Thái Bình. Năm 17 tuổi đã làm cán bộ huyện Đoàn, năm 1947 – 1948, là Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên, năm 1969 Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, sau đó về công tác ở Trung ương Đoàn. Hoàng Hòa được gọi là nhạc sĩ của tuổi trẻ, vì ông có nhiều ca khúc viết cho thanh thiếu niên. Đặc biệt bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” của ông đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 6 quyết định lấy làm bài hát chính thức của Đoàn. Bài hát đó còn có tên gọi là Đoàn ca là vậy.
Nhạc sĩ Hoàng Hòa có kể lại quá trình sáng tác bài hát này. Vào năm 1953, tại vùng địch hậu ở Thái Bình, giáp Hưng Yên, ông được nghe một cán bộ đi họp ở chiến khu Việt Bức về kể chuyện Bác Hồ đến thăm một đơn vị thanh niên xung phong làm được. Bác dặn Thanh niên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
Lời dạy ấy của Bác thật sự gây xúc động. Tứ nhạc xuất hiện, khiến nhạc sĩ Hoàng Hà viết thẳng một mạch. Ngày hôm sau, ông liền phổ biến cho anh em trong cơ quan. Rất mừng là bài hát dễ thuộc, nói lên được quyết tâm của tuổi trẻ. Đến tháng 7-1954, kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bài hát được phổ biến rộng rãi ở thủ đô và các tỉnh, thành phố.
Bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” cũng được chọn làm nhạc nền, nhạc hiệu chương trình “Phát thanh thanh niên” của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.

                                                                                                              Lê Hồng Thiện

 


Ý kiến bạn đọc