Multimedia Đọc Báo in

Chuyện thường ngày:

Món quà sinh nhật

09:44, 14/08/2010

Ngày sinh nhật của con gái, tôi mua tặng cháu một bộ áo dài trắng, cháu mừng lắm.
Suốt hơn một tháng không thấy con mặc bộ áo dài mới đi học mà cứ mặc bộ đồ cũ, tôi hỏi: “Bộ áo dài mẹ mua tặng con ngày sinh nhật sao không thấy con mặc? Hay nó không vừa?”. Cô con gái sà vào lòng tôi: “Nó rất đẹp và rất vừa với người con”. Tôi hỏi: “Thế sao con không mặc mà cứ mặc bộ đồ cũ hoài vậy?”. Con gái ấp úng: “ Tại vì…tại vì… Con đã tặng bộ quần áo đó cho bạn Hương nhân ngày sinh nhật của bạn ấy rồi. Mẹ biết không nhà bạn ấy khổ lắm, ba bạn ấy mất sớm chỉ còn bốn mẹ con nuôi nhau. Mẹ bạn Hương phải đi làm thuê quần quật cả ngày mới có đủ tiền để cho các con ăn học. Hôm khai giảng, bạn ấy mặc bộ đồ dài trắng đã ngả sang màu cháo lòng thủng lỗ chỗ nên thường bị các bạn nam trêu chọc. Tâm sự với con, bạn ấy chỉ ước có một bộ áo dài trắng cũ cũng được nhưng đừng có rách thủng. Con thương bạn ấy quá nên nhân dịp sinh nhật bạn ấy, con đem tặng cho Hương bộ áo dài mới của mình rồi. Cầm bộ đồ trên tay mà bạn ấy đã khóc vì sung sướng đấy mẹ ạ! Xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn”.
Tôi ôm con vào lòng, thấy con gái đã thực sự khôn lớn.

 

Hoàng Bích Hà

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chữ tu
09:42, 14/08/2010
Chữ tu
09:42, 14/08/2010