Multimedia Đọc Báo in

Chuyện "hậu" Trung thu

Múa lân: Xin đừng làm mất đi những nét đẹp văn hóa

08:06, 27/09/2010

Mỗi độ thu về, tiếng trống múa lân rộn ràng khắp nơi báo hiệu một cái Tết Trung thu nữa đã đến. Theo quan niệm, lân đến múa trong nhà sẽ đem lại sự may mắn cho gia chủ. Lợi dụng điều đó, những năm gần đây, nhiều đội lân có những hành động trục lợi đã gây phản cảm cho mọi người. Thôn xóm, tổ phường thi nhau lập đội lân; chỉ cần thuê vài ba người đội đầu lân múa may là có thể đi xin tiền. Không ai bảo ai, nhiều em thiếu nhi ở các tổ xóm, thôn tự mua đầu lân tập luyện và tổ chức đi múa lân theo kiểu xin tiền “triệt buộc” chủ nhân một cách thiếu văn hóa. Nhiều đội lân còn múa may chặn xe dọc đường “xin đểu” hoặc các “ông địa”, “Tề thiên” lì lợm xông thẳng vào nhà, vào quán…, thậm chí vào cả buồng riêng kéo tay kéo chân chủ nhà xin tiền cho được mới thôi. Nếu bị từ chối thì thúc trống ầm ĩ không đi, có khi còn phải xem tiền cho ít hay nhiều mới đi! Các đội lân thậm chí đã xảy ra xô xát, đánh nhau để phân chia địa bàn “kiếm ăn”. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi cứ đến dịp Trung thu hằng năm, nhiều gia đình, nhiều cửa tiệm đóng cửa vì sợ… lân vào!

Múa lân sư rồng mừng Trung thu. (Ảnh: Giang Nam)
Múa lân sư rồng mừng Trung thu. (Ảnh: Giang Nam)

Tóm lại, một số đội lân trắng trợn và thiếu văn hóa, vì tiền chứ không vì niềm vui của các em thiếu nhi đã và đang làm mất đi nét đẹp truyền thống văn hóa này. Thiết nghĩ, các địa phương cần chấn chỉnh hoạt động của các đội múa lân để mỗi dịp Trung thu về, múa lân sẽ luôn mang lại niềm vui trong sáng  cho các em nhỏ, sự hạnh phúc và may mắn đối với các gia chủ được đón lân vào nhà.

Nguyễn Thánh Ngã

 


Ý kiến bạn đọc