Multimedia Đọc Báo in

Hiến giác mạc

10:34, 05/01/2011

Hội chữ thập đỏ đến nhà ông Lâm tuyên truyền vận động người qua đời hiến giác mạc vì nhà có bà cụ năm nay đã 86 tuổi. Bà cụ đồng ý và nói: “Tôi già rồi, chết là hết, nếu có thể mang lại ánh sáng cho người khác thì đó là vinh dự cho tôi”.

Tuy nhiên, ông Lâm không đồng ý với lý do là sợ mẹ chết xuống âm phủ thành ma mù. Mẹ ông qua đời được một năm thì con ông học lớp 6 sơ ý để thuốc sâu bắn vào mắt làm hai mắt bị mù. May có người hiến giác mạc nên bệnh viện đã thay giác mạc đem lại ánh sáng cho con ông. Ông sung sướng cảm ơn các bác sĩ bệnh viện. Bác sĩ nói: “Nếu ông cảm ơn thì nên nói lời cảm ơn với người đã chết, chính họ đã tự nguyện hiến giác mạc cho con ông”.

Về nhà, ông Lâm cùng với vợ đến Hội Chữ thập đỏ tự nguyện hiến giác mạc của mình khi qua đời.

Võ Hoàng Nam


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.