Multimedia Đọc Báo in

“Mẹ” của những đứa con tâm thần

21:52, 28/09/2010
Trong hơn 2 năm qua, họ âm thầm mang đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho những bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Những bác Thanh, bác Thành, chị Hương, chị Huệ…đã trở nên thân thiết với những con người tật nguyền, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Đến từ nhiều nơi trên địa bàn TP.  Buôn Ma Thuột, mỗi người một công việc nhưng cứ đều đặn hàng tuần, họ có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 2 ngày và đúng 20 giờ hàng đêm họ đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh.
Chuẩn bị sẵn những bữa ăn nhẹ cho những bệnh nhân tâm thần.
Chuẩn bị sẵn bữa ăn nhẹ cho những bệnh nhân tâm thần.
Họ nhớ và gọi đúng tên từng người trong khu vực bệnh nhân tâm thần để phát quà.
Họ nhớ và gọi đúng tên từng người trong khu vực bệnh nhân tâm thần để phát quà.
 
Món quà mà họ mang đến chỉ là những điếu thuốc lá hay hộp sữa, viên kẹo…
Món quà mà họ mang đến chỉ là những điếu thuốc lá hay hộp sữa, viên kẹo…
Nhưng trên hết là họ đã mang đến đây niềm vui cho những con người tàn tật.

Nhưng trên hết là họ đã mang đến đây niềm vui cho những người tàn tật.

Bởi chính tình cảm, sự sẻ chia mới là điều mà những bệnh nhân tâm thần cần nhất.
Bởi chính tình cảm, sự sẻ chia mới là điều mà những bệnh nhân tâm thần cần nhất.
Tình cảm chân thành của họ đã khiến nhiều bệnh nhân tưởng như đã không thể chữa trị được bỗng dưng tỉnh táo hơn.
Tình cảm chân thành của họ đã khiến nhiều bệnh nhân tưởng như  không thể chữa trị được bỗng dưng tỉnh táo hơn.
Mỗi người một công việc, họ sắp xếp thời gian để thay nhau đến đây theo lịch đã xếp sẵn.
Mỗi người một công việc, họ sắp xếp thời gian để thay nhau đến đây.
Và âm thầm giúp đỡ bệnh nhân như chính người thân của mình.
... và âm thầm giúp đỡ bệnh nhân như chính người thân của mình.
Ánh mắt háo hức của những bệnh nhân tâm thần
Ánh mắt háo hức chờ đợi của những bệnh nhân tâm thần
Cứ đúng 20 giờ hàng đêm, họ có mặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Theo các bác sĩ , việc làm của họ đã giúp bệnh viện rất nhiều trong việc điều trị cho các bệnh nhân.
Họ mang đến những suất ăn nhẹ cho tất cả bệnh nhân trước giờ uống thuốc buổi tối.
Họ mang đến những suất ăn nhẹ cho tất cả bệnh nhân trước giờ uống thuốc buổi tối.
Ân cần động viên, chia sẻ với cả bệnh nhân và người nhà của họ.
Ân cần động viên, chia sẻ với cả bệnh nhân và thân nhân người bệnh
Họ chia sẻ, việc làm này đã trở thành công việc tự nhiên như chính nhu cầu cuộc sống của họ.
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc