Multimedia Đọc Báo in

Nông dân huyện Ea Súp trúng mùa, được giá

22:03, 01/10/2010
Nhờ thời tiết thuận lợi, gieo trỉa kịp thời vụ và áp dụng các tiến bộ khoa học  - kỹ thuật vào sản xuất nên vụ hè – thu năm nay nông dân huyện Ea Súp đã có một vụ mùa bội thu. Niềm vui của người nông dân còn được nhân lên khi giá nông sản cũng tăng mạnh so với thời điểm này năm ngoái. Những ngày này, đến bất kì nơi nào trên địa bàn huyện, người ta cũng bắt gặp một không khí thu hoạch khẩn trương, sôi nổi, rộn rã tiếng cười.
 
Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Dak Lak điện tử ghi nhận tại huyện Ea Súp:

Không khí thu hoạch tấp nập trên các cánh đồng
Không khí thu hoạch tấp nập trên các cánh đồng
Bà con đang giúp đỡ nhau trong việc thu hoạch lúa tại xã Ea Lê
Bà con nông dân đang giúp  nhau thu hoạch lúa tại xã Ea Lê
Lúa gặt xong được tuốt ngay trên cánh đồng…
Lúa gặt xong được tuốt ngay trên cánh đồng…
… sản phẩm được vác lên đường, chuyển về nhà
… sản phẩm đang được chuyển về nhà
Niềm vui trúng mùa của ông Lê Duy Mến (thôn 3, xã Ea Lê)
Niềm vui trúng mùa của ông Lê Duy Mến (thôn 3, xã Ea Lê)
Nhiều cánh đồng đã thu hoạch xong, nông dân ngay lập tức chuẩn bị đất để gieo trỉa vụ mới.
Nhiều cánh đồng đã thu hoạch xong, nông dân kịp thời chuẩn bị đất để gieo trỉa vụ mới.
Giá cao và việc tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều thuận lợi.  (Trong ảnh: nhiều thương lái đã đến tận ruộng để thu mua nông sản tại xã Ea Rôk)
Giá cao và việc tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều thuận lợi. (Trong ảnh: nhiều thương lái đã đến tận ruộng để thu mua nông sản tại xã Ea Rôk)
Không chỉ lúa, vụ mùa này nông dân tại huyện Ea Súp còn thành công với ngô, đậu xanh…Bà  Hoàng Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Jlơi cho biết, rất nhiều hộ gia đình trong xã thu hoach  trên 10 tấn ngô, đậu. Còn theo nhiều nông dân thì hiếm có năm nào lại vừa được mùa, vừa bán được giá cao như năm nay. Ông Lê Đình Phương (thôn 1, xã Ea Rôk) vui vẻ nói: “Chỉ mong sao trúng được vài vụ và giá cả như thế này thì nông dân chúng tôi sẽ giàu thôi”.
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc