Multimedia Đọc Báo in

Cho ngày khắc khoải

16:23, 16/01/2011

Rêu đã xanh mà ngày còn khắc khoải,
Tháng mưa phùn rắc nỗi nhớ mông lung.
Em sang ngang để chi tình dan díu,
Câu thơ buồn phủ định một đời anh.

Ừ đã vậy
Ta về say ngày cũ
Chàng Trương Chi mãi tắm bến sông xưa.
Tiên Dung hỡi,
Nàng đi không trở lại
Dòng sông anh nhớ Huế
Khúc Nam ai.

Bỗng đồng vọng tiếng chim chiều quạnh quẽ
Ta ngồi đây bấm đốt đếm ngày xa.
Nơi thăm thẳm biết người còn mong ngóng?
Tình xanh rêu
Ngày khắc khoải mình ta.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đã bao mùa xa
19:07, 18/12/2010
Đã bao mùa xa
19:07, 18/12/2010
Hái tặng
19:44, 10/12/2010
Hái tặng
19:44, 10/12/2010