Multimedia Đọc Báo in

Cổ tích mùa yêu

16:39, 07/02/2011

Sương rắc ngọc lên từng thảm cỏ
Rừng thượng nguồn mắt lá xôn xao
Lời nồng nàn vấn vít đêm sâu
Đêm giao mùa hân hoan như thể
Tan vào nhịp thở của Đất – Trời!
 
Trăng quấn quýt
Gió cồn cào
Đất âm thầm gieo mùa phù sinh
Trời vần xoay nhịp đập thời gian
Sông Ngân Hà dệt  chuyện tình muôn thuở
Ta trao nhau mùa yêu!

Rồi một ngày sẽ phải chia xa 
Rừng đại ngàn sẽ nhắc anh mùa lá rụng
Nhớ lắng nghe trong lời gió thoảng
Rằng mùa yêu mãi là mùa cổ tích.

Mạnh Tấn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

THÁNG GIÊNG
16:37, 07/02/2011
THÁNG GIÊNG
16:37, 07/02/2011
MÙA XUÂN
16:35, 07/02/2011
MÙA XUÂN
16:35, 07/02/2011
Tình khúc cuối năm
16:33, 07/02/2011
Tình khúc cuối năm
16:33, 07/02/2011