Multimedia Đọc Báo in

THÁNG CHẠP

16:31, 07/02/2011

Người về tấp nập phố đông
Mùa nghiêng chút nắng cho hồng má em
Trăm hoa nhan sắc ưu phiền
Bởi em là cánh hoa tiên giữa đời.

Ngu ngơ tháng Chạp ta ngồi
Với tay là chạm xuân rồi, xuân ơi!
Cớ chi cách trở xa xôi
Mới hay lòng thiếu một người tri âm.

Cánh chim trú rét mùa đông
Tin xuân, tiếng hót cũng chừng vui hơn
Vừa toan đập cánh bay lên
Đâu hay buốt giá sầu trên lũng trời

Một mình với gió mồ côi
Lặng nghe tháng Chạp bồi hồi nhớ mong.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tết về
16:29, 07/02/2011
Tết về
16:29, 07/02/2011
Mái trường ngày xuân
16:27, 07/02/2011
Mái trường ngày xuân
16:27, 07/02/2011
Rượu xuân
16:26, 07/02/2011
Rượu xuân
16:26, 07/02/2011