Multimedia Đọc Báo in

Thi nhân - trăng và thơ

18:24, 20/02/2011

Nguyên tiêu vành vạnh trăng rằm
Thi hữu bốn phương nâng bút
Thơ xuân gửi tặng chị Hằng

Tháng giêng đẹp nhất đêm rằm
Thưởng hoa, ngắm trăng, uống rượu
Trần gian mấy ai như thế
Muôn đời chỉ có thi nhân!

Nguyễn Duy Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hạnh phúc đang bay
17:32, 12/02/2011
Hạnh phúc đang bay
17:32, 12/02/2011
Tuổi xa tầm tay
17:31, 12/02/2011
Tuổi xa tầm tay
17:31, 12/02/2011
XUÂN VỀ XÓM NHỎ
16:46, 07/02/2011
XUÂN VỀ XÓM NHỎ
16:46, 07/02/2011