Tuổi thơ ở lại trong vườn mẹ thôi
16:18, 07/02/2011
			
			Mình đi tuổi nhỏ không đi
 Nén giờ cỏ vẫn xanh rì ven đê
 Ánh trăng vẫn sáng trước hè
 Bến sông thuyền vẫn đỗ về đông vui,
 Bướm vàng tha thẩn bay đôi
 Ngõ quê hoa bưởi vẫn rơi đêm ngày…
 
 Mình đi tuổi nhỏ ở đây
 Mùa xuân vẫn bổng vòng quay đu làng,
 Chiều chiều tiếng sáo ngân vang,
 Những trang vở mới như đang đợi mình.
 
 Ngỡ như chưa có một lần
 Xa quê để nhớ bần thần quê hương
 Bàn chân đi vạn ngả đường
 Tuổi thơ ở lại trong vườn mẹ thôi.
Chử Văn Long

 
					 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc