Multimedia Đọc Báo in

XIN LÀ…

16:43, 07/02/2011
Xin là một giọt sương rơi
Đọng vào đáy mắt cho môi em mềm
Xin là hạt nắng qua thềm
Hanh hao một chút sắc chiều cuối đông
Xin là ngọn gió phiêu bồng
Chở từng hạt nắng sưởi lòng bão giông
Xin là một ngọn đèn chong
Cho từng giấc ngủ đêm đông không nhà
Xin là một hạt mưa sa
Nghiêng về đất mẹ ngàn hoa dâng đầy

 

Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010

Trương Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cổ tích mùa yêu
16:39, 07/02/2011
Cổ tích mùa yêu
16:39, 07/02/2011
THÁNG GIÊNG
16:37, 07/02/2011
THÁNG GIÊNG
16:37, 07/02/2011
MÙA XUÂN
16:35, 07/02/2011
MÙA XUÂN
16:35, 07/02/2011