Multimedia Đọc Báo in

Xuân muôn năm cũ mà không cũ

16:45, 07/02/2011

Em ạ! Xuân nao én cũng về
Dập dìu trên cánh lúa ven đê.
Xuân muôn năm cũ mà không cũ.
Có phải, lâu rồi, xuân quý quê?

Em ạ! Năm nào xuân cũng sang,
Lá tơ, chồi thắm, nắng tươi vàng.
Xuân muôn năm cũ mà không cũ
Bởi tự trong người – dạ xốn xang…

Em ạ! Năm nào mưa cũng rây
Cũng giăng nồng ấm suốt đêm ngày.
Xuân muôn năm cũ mà không cũ
Bởi tự trong lòng dạ đắm say…

Em ạ! Năm nào xuân cũng quen,
Cũng hoa đào thắm nở bên thềm.
Xuân muôn năm cũ mà không cũ
Bởi tại xuân về – anh có em…

Phạm Minh Giang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

XIN LÀ…
16:43, 07/02/2011
XIN LÀ…
16:43, 07/02/2011
Cổ tích mùa yêu
16:39, 07/02/2011
Cổ tích mùa yêu
16:39, 07/02/2011
THÁNG GIÊNG
16:37, 07/02/2011
THÁNG GIÊNG
16:37, 07/02/2011