Multimedia Đọc Báo in

Một mình trước biển

16:25, 20/03/2011

Trước biển một mình, chợt bé nhỏ làm sao
Không có anh nỗi buồn thêm khắc khoải
Sóng vẫn thế trẻ trung và sôi nổi
Như thuở nào mình cười nói hồn  nhiên.

Trước biển một mình, lòng bất chợt lặng yên
Để nghe gió bốn bề xao xác mãi
Chân trời xa, mặc con tàu vô cớ
Lầm lũi đi không biết đến bao giờ.

Trước biển một mình. Chú còng nhỏ ngác ngơ
Xe, lấp đến ngàn năm chưa đầy bể
Tình yêu em ơi, đến khi nào mới hiểu
Thoắt đó thôi đã xa cách ngàn trùng.

Trước biển một mình, trăm nhớ ngàn thương
Ao ước được cùng anh về hội ngộ
Nghe tiếng sóng dịu dàng tha thiết vỗ
Lắng ru tình năm tháng gọi về nhau.

Hồng Phượng

 


Ý kiến bạn đọc