Multimedia Đọc Báo in

Qua bến sông xuân

11:00, 27/03/2011

Ta về qua bến sông xuân
Lặng nhìn con nước, bâng khuâng nỗi niềm
Quãng này một thuở dáng em
Thuyền đầy hoa thắm, trầu têm theo chồng.

Nước ơi! Biết mấy thì thầm
Khúc ca dao áo ướt đầm trăng thâu
Một thời hai đứa có nhau
Tháng giêng hoa nở tím màu luyến thương.

Giờ qua bến cũ tơ vương
Biết ai còn nhớ còn thương chút tình
Sông đầy sao nước lặng thinh
Phải lòng riêng vẫn rập rình nhớ em!

Trần Đạo


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Viết trước mộ cha
10:59, 27/03/2011
Viết trước mộ cha
10:59, 27/03/2011
Bàn tay em
16:26, 20/03/2011
Bàn tay em
16:26, 20/03/2011
Một mình trước biển
16:25, 20/03/2011
Một mình trước biển
16:25, 20/03/2011