Multimedia Đọc Báo in

Sóng sánh hương rừng

10:23, 12/03/2011
Ban Mê!
Những phố cà phê
Mỗi sớm mai
Từng tên gọi thân quen
Hoài Niệm mãi cho lòng ai bịn rịn
Với Dã Quỳ sắc nắng hanh hao
Pơ Lang vẫn cháy một khoảng trời
Cho Không Gian Xưa neo vào nỗi nhớ…

Thân thương những con đường
Giản dị từng cái tên
Bâng khuâng mỗi góc ngồi
Ngâm nga bản tình ca
Giai điệu thương
Giai điệu nhớ…
Nồng nàn vị đắng
Sóng sánh hương rừng
Nhâm nhi, nhâm nhi…
Ly cà phê
Ban Mê!

 

Buôn Ma Thuột, tháng 3-2011

Trương Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm