Multimedia Đọc Báo in

Viết trước mộ cha

10:59, 27/03/2011

Ngày con mới bước vào đời non dại
Cha đã thành thiên cổ cuối trời xa
Lòng con trẻ trôi xứ người quạnh quẽ
Bao đêm rồi đứt ruột nỗi thương cha

Bám biển một đời, ruổi rong hải lý
Ngược Bắc vào Nam dầu dãi dân chài
Bão tố đầu đông, gió lành ngày hạ
Mặt trời lên từ nhịp lưới khoan thai

Cỏ xanh thắt nghẹn lòng con trở lại
Đốt nén nhang trên nắm mộ cha nằm
Gió biển hát ngàn năm cùng bờ bãi
Sóng nước trùng trùng bóng khuất xa xăm

Cha nằm lại với đất lành cha nhé
Chiều quê hương buông một tiếng nao lòng
Bảng lảng hoàng hôn cánh chim bạt gió
Tưởng cha còn giong trước biển mênh mông.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm