Multimedia Đọc Báo in

Mười năm nhớ Trịnh

13:02, 06/04/2011

Cũng đành sương khói mười năm
Vô thường cánh hạc xa xăm cuối trời
Trần gian lệ khóc một người
Mang mang cây cỏ, ngậm ngùi tà dương

Phố buồn đốm lửa sầu vương
Môi hồng ai vẫn muôn phương nhớ về
Tiếng trùng đêm não nùng ghê
Tỉnh ra mây nước bốn bề lạnh trăng

Mười năm nhớ Trịnh vĩnh hằng
Tương tư nằm chốn hoa giăng kết vành
Trọn đời tim đẫm hồn trinh
Mới hay nợ một khối tình thiên thu

Đường xưa phượng đã mịt mù
Lối về lận đận sầu u đến giờ
Mười năm nẻo mộng còn mơ
Xin về réo một cung tơ gọi buồn.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình khúc
13:01, 06/04/2011
Tình khúc
13:01, 06/04/2011
Tháng ba hoa gạo
17:46, 01/04/2011
Tháng ba hoa gạo
17:46, 01/04/2011
Gửi người áo đỏ
17:45, 01/04/2011
Gửi người áo đỏ
17:45, 01/04/2011