Multimedia Đọc Báo in

Yêu muôn đời Tổ quốc Việt Nam ơi!

15:31, 29/04/2011

Trưa hôm ấy đất trời như đổi khác
Thành phố chuyển mình muôn đợt lá me non
Ngước nhìn lên trong sáng huy hoàng
Ôi! Tổ quốc lành vết thương chia cắt

Những người mẹ gặp con, trào nước mắt
Những người vợ gặp chồng không thể nói thành câu
Sài Gòn rưng rưng như thể lần đầu
Thấy bóng Bác thuở tìm đường cứu nước

Cờ giải phóng phất cao Dinh Độc Lập
Hai mươi mốt năm ước vọng đây rồi
Đường phố như say lấp lánh mặt người
Chân bước tới như bay mừng chiến thắng

Ba mươi sáu năm lặng rồi tiếng súng
Miền Nam ơi, mãi xúc động bồi hồi
Như ngày nào sung sướng quá lòng tôi
Đón cách mạng giữa Sài Gòn rực nắng

Một phút riêng - chung niềm vui tỏa sáng
Yêu muôn đời Tổ quốc Việt Nam ơi!

Trần Du Tử

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đảo chìm
11:18, 24/04/2011
Đảo chìm
11:18, 24/04/2011
Mẹ
11:17, 24/04/2011
Mẹ
11:17, 24/04/2011
Hoa loa kèn
22:16, 16/04/2011
Hoa loa kèn
22:16, 16/04/2011