Multimedia Đọc Báo in

Tôi và phố bây giờ

16:13, 12/07/2011
Ơi quê
những buổi chiều mùa gặt
cánh đồng làng thơm nức rạ rơm
bóng mẹ tôi phơi dài sân lúa
trong ký ức tôi luôn có mùa về
 
Này sông
vốc nước mát lịm lòng tôi
thuở dắt trâu tìm đồng cỏ mượt
nằm triền đê nhìn trời xanh thỏa ước
giờ nhớ sông hôm ấy lũ tràn
 
Ồ sen
dịu ngọt làn hương thanh khiết
vượt lên bùn lầy
tôi học nết hoa vô nhiễm
làm hành trang sau này
 
Kìa phố
nhịp sống từng ngày hối hả
nhà cao dãy dãy tầng cao
phố như cung điện lấp lánh đèn sao
người, xe muôn màu sặc sỡ
ai cũng muốn đến đây để nhớ quê cồn cào!
Hữu Thức

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm