Multimedia Đọc Báo in

Người về

09:18, 29/08/2011
Người về để nhớ về theo
Vàng thu rực cúc lưng đèo tiễn đưa
Chiều ngồi se sợi chỉ thưa
Buộc làm sao được mây mưa cuối trời

Còn ai để hỏi một lời
Còn ai níu gửi cuộc đời riêng chung
Biển khơi thăm thẳm nghìn trùng
Chớp đông nhay nháy mịt mùng
Người ơi

Đã sông thì phải đầy vơi
Đã thuyền thì phải nổi trôi dặm ngàn
Đã tình thì có trái ngang
Mà sao ta cứ buộc ràng vào nhau

Người về
Người có biết đâu
Trăng quen đơn chiếc cũng sầu lẻ loi
Còn trao ai nữa nụ cười
Giấu sau tóc nguyệt bờ môi khuyết tròn
Lý Thị Minh Châu

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm