Multimedia Đọc Báo in

Biển khúc

13:47, 19/09/2011
Ngực biển phập phồng thiếu nữ
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Khơi xa gió đùa trẻ mãi
Điều gì anh nói với em

Đứng trước mênh mông biển lớn
Chưa xa đã nhớ nhau rồi
Cho dẫu ngàn năm sau nữa
Đừng bao giờ ta phai phôi

Em hát một câu thật khẽ
Mơ hồ biển chạm bờ môi
Cánh chim hoàng hôn chấp chới
Bay về vẽ nét lứa đôi

Dịu dàng tình ca biển hát
Lời thơ bất tận bên trời
Tình yêu đầy vơi năm tháng
Ru hoài sóng biển chưa nguôi.
Hồng Phượng

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cỏ may
13:46, 19/09/2011
Cỏ may
13:46, 19/09/2011
Đêm cao nguyên
13:41, 19/09/2011
Đêm cao nguyên
13:41, 19/09/2011
Những trái bàng vuông
17:29, 11/09/2011
Những trái bàng vuông
17:29, 11/09/2011