Multimedia Đọc Báo in

Em có còn đến quán Sông Xanh

17:27, 11/09/2011
Em có còn đến quán Sông Xanh(*)
Ném viên sỏi cho chiều bớt lặng
Cho mặt nước lẻ loi vòng sóng
Để nơi xa Huế nhắn gọi anh về.
 
Qua Tràng Tiền em có còn nghe
Ai nhắc nhỏ: Nay là chiều Chủ nhật
Ôi đôi mình, đôi mình lơ đãng thật
Quên cả tháng ngày - mắc cỡ quá đi thôi!
 
Phượng hôm nay có còn đỏ lưng trời
Tiếng chuông buông tím chiều Thiên Mụ
Để nơi xa anh nhớ về ngõ nhỏ
Mỗi hoàng hôn người ấy bước lên thềm.
 
Em có còn đến quán Sông Xanh
Nghe mặt nước thì thầm hoài niệm
Rằng: Hôm ấy là chiều Chủ nhật
Có hai người đã đến quán Sông Xanh.

Đinh Hữu Trường

 

------------

(*) Sông Xanh - là tên một quán cà phê nhỏ nằm bên Đập Đá, cạnh sông Hương. Phong cảnh ở đây rất đẹp và tĩnh lặng.


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trung thu cho bé
09:41, 11/09/2011
Trung thu cho bé
09:41, 11/09/2011
Áo trắng tựu trường
10:39, 01/09/2011
Áo trắng tựu trường
10:39, 01/09/2011
Thu sân trường
10:35, 01/09/2011
Thu sân trường
10:35, 01/09/2011