Tiếng trăng
16:41, 29/09/2011
Có một tiếng trăng vàng rơi đáy giếng
Em giêng hai tơ nõn đợi chờ
Đôi thùng nước giọng cười lóng lánh
Điệu hò thuyền bơi trên sông mơ
Mấy mươi năm còn nguyên tiếng trăng
Ta nhặt lại giữa lòng hoang rụng
Người xưa đã lấy chồng xa lắm
Buồn sông trôi thả nhịp đàn ngân
Tiếng trăng tàn rơi không gian
Gió lạnh xuống bốn bề xao xác
Gà gáy kéo bóng trăng về sáng
Với ta ngồi xanh bóng lũy tre
Tiếng trăng cơ hồ như vẫn còn nghe…
Em giêng hai tơ nõn đợi chờ
Đôi thùng nước giọng cười lóng lánh
Điệu hò thuyền bơi trên sông mơ
Mấy mươi năm còn nguyên tiếng trăng
Ta nhặt lại giữa lòng hoang rụng
Người xưa đã lấy chồng xa lắm
Buồn sông trôi thả nhịp đàn ngân
Tiếng trăng tàn rơi không gian
Gió lạnh xuống bốn bề xao xác
Gà gáy kéo bóng trăng về sáng
Với ta ngồi xanh bóng lũy tre
Tiếng trăng cơ hồ như vẫn còn nghe…
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc