Multimedia Đọc Báo in

Bài thơ áo vá

14:42, 30/10/2011
Thôi mặc áo vá lâu rồi
Chợt day dứt nhớ thời áo vá
Ngày giỗ chị, em nhìn lên ảnh chị
Gặp dáng chị ngồi vá áo năm xưa.

Quê mình nước mặn đồng chua
Bữa cơm bốn mùa khoai độn
Áo manh lành manh rách
Lớp học vô tư gió lùa.

Cha đồng sâu mẹ ruộng cạn chiêm mùa
Ngày lên lớp, đêm chị ngồi vá áo
Tẩn mẩn tỉ tê chị khâu niềm thơm thảo
Lặn vào áo vá ấm lòng em.

Chị khâu vào thời gian
Những khát khao nho nhỏ
Chị khâu niềm thương khó
Chắt chiu em suốt đời.

Đường kim áo vá
Chị ơi
Lặn vào mai hậu
Mặn lời
Ngày xưa…!
Lê Anh Phong

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​