Ngày em đến
10:38, 07/10/2011
Anh biết nói gì cho một ngày rực nắng
Nên đành mượn hương cà phê thay lời nồng thắm
Mượn cồng chiêng nói lời con tim rạo rực
Mượn lời cánh rừng gọi tha thiết mùa yêu
Cho đêm Cao nguyên ru bài ca đồng thoại.
Em đi rồi khoảng trời anh trống vắng
Hoa cúc quỳ rực thắm lối mình qua
Tiếng cười nào còn vọng lại phía xa
Cứ neo mãi hồn anh nơi ấy!
Nên đành mượn hương cà phê thay lời nồng thắm
Mượn cồng chiêng nói lời con tim rạo rực
Mượn lời cánh rừng gọi tha thiết mùa yêu
Cho đêm Cao nguyên ru bài ca đồng thoại.
Em đi rồi khoảng trời anh trống vắng
Hoa cúc quỳ rực thắm lối mình qua
Tiếng cười nào còn vọng lại phía xa
Cứ neo mãi hồn anh nơi ấy!
Trương Minh Thắng
Ý kiến bạn đọc