Multimedia Đọc Báo in

Tiếng chiêng

16:24, 23/10/2011
Tiếng chiêng có tự bao giờ
Để ai đêm hội thẫn thờ ngóng trông
Dẫu xa chín núi mười sông
Tiếng chiêng gọi bạn tìm vòng tay nhau…

Ngân từ lòng đất thẳm sâu
Tiếng chiêng đọng ở trên đầu âm vang
Tiếng chiêng giai điệu mùa màng
Tiếng chiêng tiếng của non ngàn
đồng xanh…

Tiếng chiêng bến nước ngọt lành
Tiếng chiêng muốn thuở đã thành lời ru!
Lê Thị Minh Nghiệm

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​