Multimedia Đọc Báo in

Trên đôi cánh mềm

14:43, 30/10/2011
Mẹ ru con giọng à ơi
Lời ru xao động đất trời bình yên
Những mong con lớn ngoan hiền
Trên đôi cánh nhỏ tới miền ước mơ

Mẹ dù giãi nắng dầm mưa
Một đời lam lũ sớm trưa ruộng đồng
Dưới trời giá lạnh bão giông
Dầm thân bùn đất ươm trồng mùa xanh….

Chắt chiu từng hạt ngọt lành
Lo ăn, lo mặc…học hành cho con
Đau buồn cất ở lòng son
Chỉ mong con được lớn khôn bằng người!

Ngọt ngào thay giọng à ơi
Mẹ cho con cả khoảng trời bình yên…
Trần Đức Đủ

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm