Vẽ vòng
19:30, 02/10/2011
Chờ em ướt áo người ta
Không dưng lại nợ trời già cơn mưa
Tại người thích cổ tích xưa
Cau ôi trầu héo hỏi mua làm gì
Trái chua tại trái quá thì
Chợ trưa cũng bởi người đi chợ chiều
Đã nồi thì chẳng thể niêu
Đã em thì chẳng thể yêu học trò
Học trò thơ phú mấy pho
Không quen bán chữ
Biết dò dẫm sao
Đói no văn cấu thơ cào
Miệng đời mai mỉa trèo cao khổ người
Nắng mưa đâu thể trách trời
Vui buồn đâu thể trách lời bướm ong
Không tình vẫn mãi tình không
Mắc chi người phải vẽ vòng cho xa
Không dưng lại nợ trời già cơn mưa
Tại người thích cổ tích xưa
Cau ôi trầu héo hỏi mua làm gì
Trái chua tại trái quá thì
Chợ trưa cũng bởi người đi chợ chiều
Đã nồi thì chẳng thể niêu
Đã em thì chẳng thể yêu học trò
Học trò thơ phú mấy pho
Không quen bán chữ
Biết dò dẫm sao
Đói no văn cấu thơ cào
Miệng đời mai mỉa trèo cao khổ người
Nắng mưa đâu thể trách trời
Vui buồn đâu thể trách lời bướm ong
Không tình vẫn mãi tình không
Mắc chi người phải vẽ vòng cho xa
Lý Thị Minh Châu
Ý kiến bạn đọc