Multimedia Đọc Báo in

Lớp học ở Trường Sa

13:54, 20/11/2011
Lớp học đâu chừng mười em
Mình cô giáo loay hoay đọc, viết
Tiếng Việt lớp Hai, toán thì lớp Một
Cả lớp Ba, lớp Bốn chung cùng

Mướt mồ hôi với lớp ghép nhiều năm
Trang giáo án bốn bề gió thổi
Đêm Trường Sa sóng xô kè đá
Cô giáo soạn bài cho buổi học ngày mai

Con chữ từ đất liền vượt sóng trùng khơi
Đến với các em thật vô cùng xúc động
Mỗi trang sách - một cuộc đời thầm lặng
Sáng lung linh giữa biển đảo xa vời.
Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thầy và dòng sông
13:53, 20/11/2011
Có một dòng sông
15:49, 13/11/2011
Có một dòng sông
15:49, 13/11/2011
Hỏi nàng Tô Thị
18:42, 06/11/2011
Hỏi nàng Tô Thị
18:42, 06/11/2011
Thu xa
18:41, 06/11/2011
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​