Thu xa
18:41, 06/11/2011
Tôi có những mùa thu quê nhà rất cũ
Bầu trời khi xanh, không một gợn trên đầu
Khi mây trắng, bốn mặt thành kín dựng
Gió chỉ vừa phơ phất mấy bông lau
Núi thờ thẫn đón chân mùa se sắt
Sông lặng lờ phả mát giọt trong veo
Đồng ngọt xớt những câu hò gặt hái
Đường thơm lừng bao trang vở nắng reo
Hàng lá trẻ chơi biết thu về, đổi sắc
Cành lạnh vườn thưa bần bật cánh chim sà
Lặng lẽ ao chiều thuyền lá tre bất động
Ngõ nhỏ đi về vàng nhuộm lối phôi pha
Bến vắng chiều nghiêng cha ôm cần tựa mộng
Ngút ngát chè đồi mẹ lúi húi hái mơ…
Ôi! Những mùa thu quê nhà miên man kỷ niệm
Luôn chạy về thảng thốt những trang thơ!
Bầu trời khi xanh, không một gợn trên đầu
Khi mây trắng, bốn mặt thành kín dựng
Gió chỉ vừa phơ phất mấy bông lau
Núi thờ thẫn đón chân mùa se sắt
Sông lặng lờ phả mát giọt trong veo
Đồng ngọt xớt những câu hò gặt hái
Đường thơm lừng bao trang vở nắng reo
Hàng lá trẻ chơi biết thu về, đổi sắc
Cành lạnh vườn thưa bần bật cánh chim sà
Lặng lẽ ao chiều thuyền lá tre bất động
Ngõ nhỏ đi về vàng nhuộm lối phôi pha
Bến vắng chiều nghiêng cha ôm cần tựa mộng
Ngút ngát chè đồi mẹ lúi húi hái mơ…
Ôi! Những mùa thu quê nhà miên man kỷ niệm
Luôn chạy về thảng thốt những trang thơ!
Ngô Hà Phương
Ý kiến bạn đọc