Multimedia Đọc Báo in

Trên cánh đồng quê

04:17, 28/11/2011
Người đi không gửi lại gì nơi gốc rạ ấy
Sao chiều nay gió uốn cong mặt nước thẫn thờ
Những vết bùn vương trên cỏ ướt
Như kỷ niệm xưa còn in dấu đôi bờ.

Chiều đã dắt tay nhau qua sông
Ngơ ngẩn một màu hoa tím dại
Nỗi đau còn in trên mỗi bước chân
Xác lá chưa khô ép mình nghe gió thở.

Cơn mưa từ phía chân trời xa kéo lại
Cánh đồng bỗng vang lên tiếng cười
Của muôn loài sinh nở
Ai đã thả đi sự mệt nhọc của mùa.

Đêm đêm tôi vẫn hướng lòng mình về nơi ấy
Nơi tôi đã cùng em thả những cánh diều
Dù ngày ra đi không ai nói lời ước hẹn
Mãi mãi trong tôi hình bóng ấy vẫn còn.
Trần Đình Thành

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thầy và dòng sông
13:53, 20/11/2011
Có một dòng sông
15:49, 13/11/2011
Có một dòng sông
15:49, 13/11/2011
Hỏi nàng Tô Thị
18:42, 06/11/2011