Multimedia Đọc Báo in

Nghe hát chèo

17:35, 25/12/2011

Xốn xang câu hát gọi mời
Điệu chèo quê đã một thời đắm say
Bỗng dưng gặp ở nơi này
Điệu chèo ai hát vơi đầy nhớ thương!...
Tôi đi ngàn vạn dặm đường
Điệu chèo chín nắng mười sương quê người
Quên sao được tiếng em cười
Quên sao được tiếng chào mời thân quen
Điệu chèo ai hát nên duyên
Để cho đêm ấy tôi quên đường về
Để ai ủ dột não nề
Mang theo câu hát tìm về thăm nhau
Điệu chèo – tình nghĩa nặng sâu
Ngàn năm câu hát bắc cầu nhớ thương!

Minh Nghiệm
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thăm Bảo tàng Dak Lak
17:34, 25/12/2011
Thăm Bảo tàng Dak Lak
17:34, 25/12/2011
Áo mỏng
20:36, 18/12/2011
Áo mỏng
20:36, 18/12/2011
Đôi mắt trung du
20:35, 18/12/2011
Đôi mắt trung du
20:35, 18/12/2011