Multimedia Đọc Báo in

Thăm Bảo tàng Dak Lak

17:34, 25/12/2011

Hoành tráng thế và mê đắm thế
Nóc nhà dài vút nâng trời xanh
Cây cổ thụ thành ra nhỏ bé
Thảm cỏ, đường lô nắng trải yên lành.

Khu văn hóa đưa ta về huyền sử
Bầu nước, gùi mây, chiêng ché, vòng đồng…
Áo váy nào cho đêm dân vũ
Mở vòng xoang lạc giữa hư không?

Khu sinh học thêm yêu rừng quý hiếm
Thảo mộc tầng tầng cho chim thú sinh sôi
Cây công nghiệp làm giàu cho đất nước
Rừng quốc gia vẫn giữ muôn đời.

Khu lịch sử dẫn về nguồn cội
Đồ đá, đồ đồng… chứng tích còn đây
Đuổi Pháp, Mỹ lòng dân quật khởi
Dựng xây hòa bình góp triệu bàn tay.

Thăm bảo tàng lắng sâu tâm cảm
Càng yêu thêm vùng đất yêu người
Gặp lớp trẻ khăn hồng bay trong gió
Thấy lòng mình thanh thản niềm vui.

Hữu Chỉnh
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Áo mỏng
20:36, 18/12/2011
Áo mỏng
20:36, 18/12/2011
Đôi mắt trung du
20:35, 18/12/2011
Đôi mắt trung du
20:35, 18/12/2011
Mùa hoa cải
16:06, 11/12/2011
Mùa hoa cải
16:06, 11/12/2011