Multimedia Đọc Báo in

Đầu năm

10:36, 05/02/2012

Đầu năm ngồi nhìn nắng
Trong veo những giọt thiền
Bắt đầu ngày tháng mới
Lòng chợt thấy bình yên
*
Phố hôm nào im vắng
Giờ trở lại xôn xao
Cuộc sống hoài luân chuyển
Bao giờ đứng yên đâu?
*
Biết bao niềm ước vọng
Trong hồn người hân hoan
Với tiếng cười, tiếng nói
Một góc trời chứa chan
*
Đầu năm ra sông tắm
Dang tay đón gió lành
Mới hay mình thêm tuổi
Khói sương về mênh mang…

Ngàn Thương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Giá như…
16:13, 22/01/2012
Giá như…
16:13, 22/01/2012
Hoa đào năm cũ
16:13, 22/01/2012
Hoa đào năm cũ
16:13, 22/01/2012
LỄ HỘI MÙA XUÂN
16:13, 22/01/2012
LỄ HỘI MÙA XUÂN
16:13, 22/01/2012