Multimedia Đọc Báo in

Đến bao giờ ?

07:09, 19/02/2012

Còn nữa không chút nắng thời xưa cũ

Hỡi em – bông cỏ mặt trời?
Ai đặt vào tôi tháng ngày mưa gió
Đặt vào bàn tay con đường và kỷ niệm xa xôi?
 
Không giữ được tôi vô tình đánh mất
Em đến giữa đời như làn gió thoảng qua
Tôi ngớ ngẩn để rồi em quay gót
Tình yêu đầu ai đem ví với hoa?
 
Đã uống cạn ly rượu tình đắng chát
Quên làm sao ngày tháng ở trong nhau
Đến bao giờ mặt trời em lại mọc
Trả về tôi chút nắng ngọt ban đầu?
 
Nguyễn Loan
 

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngày mai...
07:06, 19/02/2012
Ngày mai...
07:06, 19/02/2012
Valentine không anh
09:04, 12/02/2012
Valentine không anh
09:04, 12/02/2012
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.